Tiết 2 trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Cánh diều


Kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ.

Đề bài

Trả lời câu hỏi trang 66 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều

Kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa trên câu chuyện Một sáng thu xưa để kể lại bằng lời của chiến sĩ

Lời giải chi tiết

Ngày hôm ấy, nắng thu dịu nhẹ, Bác Hồ đến thăm chúng tôi tại Đền Hùng. Lòng tôi hồi hộp, xao xuyến khi lần đầu tiên được gặp Bác. Bác nhìn rất khoẻ mạnh, giản dị và thân thiện. Bác hỏi về sức khỏe của chúng tôi, rồi lại hỏi về Đền Hùng và các Vua Hùng. Tôi cảm thấy rất xúc động khi nghe Bác giải thích về công lao dựng nước của các Vua Hùng và lời căn dặn của Bác: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”. Lời nói ấy như in sâu vào trái tim tôi, nhắc nhở tôi về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn độc lập, tự do của dân tộc.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí