200+ đề đọc hiểu Văn 9 | Luyện đề đọc hiểu lớp 9 80+ Đề đọc hiểu Truyện ngắn - Luyện đề đọc hiểu Văn 9

Đọc hiểu Mẹ làng quê (Nguyễn Trọng Tạo) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9


Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: MẸ LÀNG QUÊ Mẹ tôi không nhiều nước mắt. Tôi không mấy khi thấy bà khóc ngoài lần ông bà ngoại tôi qua đời trong một ngày giặc Mỹ ném bom vào làng

Câu hỏi

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

MẸ LÀNG QUÊ

Mẹ tôi không nhiều nước mắt. Tồi không mấy khi thấy bà khóc ngoài lần ông bà ngoại tôi qua đời trong một ngày giặc Mỹ ném bom vào làng.

Tôi đi bộ đội quá đột ngột với bà. Khi biết tôi đi, bà cứ cuống cả lên, không làm xong bất cứ một việc gì bà định làm, mãi đến lúc tôi và bạn bè đã đi tới quãng đường giữa đồng, thấy bà hớt hải chạy theo. Bà đi bên tôi một quãng đường, rồi dúi vào tay tôi mấy chục đồng bạc và một gói cơm nếp còn nóng. Chắc là bà đã đi vay tạm ai đó mấy chục đồng để cho tôi. Tôi nghĩ thế, và đã làm một việc mà đáng lẽ không nên làm. Tôi đưa lại số tiền bà đã dúi vào tay tôi:

- Con có rồi. Mẹ cầm mà dùng.

Thế là nước mắt bà ứa ra. Bà vừa khóc thút thít vừa đi theo tôi một quãng nữa. Rồi bà cứ khóc như vậy, quay về làng. Tôi đi, đầu ngoái lại nhìn theo bóng mẹ lùi dần về phía làng quê xanh rợp bóng tre. Rồi bóng mẹ tôi nhập vào bóng làng. Và nước mắt tôi ứa ra. Tôi gọi thầm trong nước mắt:

- Mẹ Làng Quê của con ơi, Mẹ Làng Quê của con ơi!

(Nguyễn Trọng Tạo, Miền quê thơ ấu, NXB Kim Đồng, 2022, tr.93-94)

Câu 1

Xác định ngôi kể của truyện.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Chú ý lời của người kể chuyện

Lời giải chi tiết

Ngôi kể của truyện "Mẹ làng quê": ngôi thứ nhất.

Câu 2

Nhân vật “tôi” đã làm một việc mà bản thân cho rằng “đáng lẽ không nên làm”. Đó là việc gì? Vì sao nhân vật lại làm như vậy? Vì sao nhân vật có suy nghĩ đó?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Dựa vào ngữ cảnh, xác định lí do

Lời giải chi tiết

- Nhân vật “tôi” đã làm một việc “đáng lẽ không nên làm” đó là: đưa lại số tiền mà người mẹ đã dúi vào tay.

- Nhân vật “tôi” làm như vậy bởi anh yêu thương và xót xa cho cảnh ngộ nghèo túng của mẹ, không muốn vì mình mà mẹ thêm gánh nợ, thêm khổ.

- Nhân vật “tôi” có suy nghĩ như vậy vì anh hiểu rằng, hành động đó sẽ khiến cho người mẹ khổ tâm và day dứt vì không mang lại những điều tốt đẹp cho con, không làm gì để giúp đỡ con.

Câu 3

Từ “thút thít" trong câu văn “Bà vừa khóc thút thít vừa đi theo tôi một quãng nữa.” là từ tượng thanh hay từ tượng hình? Nêu tác dụng của từ tượng thanh/tượng hình được sử dụng trong câu văn đó.

Xem lời giải
Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức về từ tượng thanh, từ tượng hình

Lời giải chi tiết

- Từ “thút thít” là từ tượng thanh.

- Tác dụng: gợi tả tiếng khóc nhỏ, ngắt quãng, làm hình ảnh người mẹ trở nên cụ thể và sống động hơn.

=> Cho thấy tâm trạng và tình cảm của người mẹ: bà muốn nén tiếng khóc để con yên tâm lên đường chiến đấu, nhưng nỗi tủi thân và tình yêu thương đã khiến tiếng khóc bật ra và nước mắt lăn dài trên gương mặt.

Câu 4

Theo em, vì sao trong tiếng gọi thầm cuối truyện, người kể chuyện lại gọi người mẹ của mình là “Mẹ Làng Quê của con ơi!” mà không phải là “Mẹ của con ơi!”?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Dựa vào ngữ cảnh để xác định

Lời giải chi tiết

Trong tiếng gọi thầm trước lúc lên đường, người kể chuyện gọi người mẹ của mình là “Mẹ làng quê” bởi:

- Cách gọi ấy gợi lên hình ảnh của người mẹ thôn quê tần tảo, lam lũ, chịu thương chịu khó, vất vả và hi sinh.

- Đó không chỉ là một người mẹ cụ thể mà còn mang ý nghĩa khái quát cho biết bao người mẹ khác trên đất nước Việt Nam những năm tháng kháng chiến chống Mỹ.

- Người mẹ còn là hình ảnh của làng xóm và quê hương, đó còn là lời chào, lời giã biệt với làng quê yêu dấu.

Câu 5

Tác giả đã nhắn gửi thông điệp gì đến bạn đọc qua truyện Mẹ Làng Quê?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Từ nội dung rút ra thông điệp phù hợp

Lời giải chi tiết

Thông điệp:

- Hãy biết trân trọng, biết yêu thương mẹ khi còn có thể.

- Tình mẫu tử là nguồn sức mạnh chở che và nâng đỡ con người vượt qua khó khăn, sóng gió trong cuộc đời.

- Tình yêu quê hương đất nước được hình thành từ những tình cảm đơn sơ, bình dị.

- Mối quan hệ hài hoà giữa tình mẫu tử, tình cảm gia đình và tình yêu nước, cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng chính là bảo vệ cuộc sống bình yên cho làng quê, cho những người thân yêu của mình.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 9 - Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí