

Đọc hiểu Đau lòng lũ lụt miền Trung (Phạm Ngọc San) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9>
Mưa giăng mắc nỗi buồn nhân thế Mờ chân mây dâu bể đón đưa
Đọc văn bản “Đau lòng lũ lụt miền Trung” và trả lời các câu hỏi:
Mưa giăng mắc nỗi buồn nhân thế
Mờ chân mây dâu bể đón đưa
Ai làm bão tố gió mưa
Đời chan nước mắt, héo dưa kiếp người!
Ngày rát mặt, ngang trời mưa đổ
Đêm giá băng sương nhỏ lệ rơi
Mây đen phủ kín bầu trời
Sinh linh chết đứng giữa trời nước non!
Nghe gió thổi lòng cồn bão tố
Tiếng mưa rơi thác đổ ngàn xa
Lũ ơi, sấp ngửa ập oà
Nước ơi, trắng xoa lệ nhoà bóng quê!
Mưa gấp khúc đường về nẻo cũ
Bong bóng trôi theo lũ cuốn đê
Bàn tay kêu cứu - tái tê
Thò qua mái ngói bốn bề nước trôi!
Nhìn trẻ nhỏ màn trời chiếu nước
Các cụ già rét mướt tái xanh
Cuộc đời lúc rách lúc lành
Người mình chia sẻ đã thành bản năng!
Cùng một bọc, chung cành chung gốc
Nào cùng chia bão lốc gió sương
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương" ...!
Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
Căn cứ các thể thơ đã học
Thể thơ: song thất lục bát
Bố cục bài thơ gồm mấy phần, nêu nội dung chính từng phần.

Chỉ ra những từ ngữ cho thấy lũ lụt miền Trung là một thiên tai nghiêm trọng

Cụm từ “cùng một bọc" khiến em liên tưởng đến câu chuyện nào? Việc nhắc lại câu chuyện đó có ý nghĩa gì?

Khổ thơ cuối cùng của bài chỉ gồm có 3 câu, theo em có vai trò gì?



- Đọc hiểu Nỗi buồn quả phụ (Trích Ai tư vãn, Lê Ngọc Hân) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Những khúc ngâm chọn lọc | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Nhớ ơn cha mẹ (Hoàng Mai) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Thương mẹ (Đặng Minh Mai) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Hai chữ nước nhà (Trần Tuấn Khải) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Đọc hiểu Cạnh mẹ cha ta lại được vuông tròn (Nguyễn Đình Cường) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Tôi ru con gái tôi (Đỗ Trung Lai) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Viết cho mình tháng tư (Tạ Bá Hương) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Một đời áo nâu (Nguyễn Văn Song) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Tháng Ba (Trần Đăng Khoa) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Cạnh mẹ cha ta lại được vuông tròn (Nguyễn Đình Cường) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Tôi ru con gái tôi (Đỗ Trung Lai) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Viết cho mình tháng tư (Tạ Bá Hương) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Một đời áo nâu (Nguyễn Văn Song) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9
- Đọc hiểu Tháng Ba (Trần Đăng Khoa) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9