Đọc hiểu Khi cảm thấy đã muộn, lại là lúc sớm nhất (Xiu - Ying wel) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11 >
Có một triết gia hỏi học trò rằng “ Con có biết thứ dài nhất trên thế giới này là gì không?”
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Khi cảm thấy đã muộn, lại là lúc sớm nhất
Có một triết gia hỏi học trò rằng “ Con có biết thứ dài nhất trên thế giới này là gì không?”
Học trò của ông ngơ ngẩn, lắc lắc đầu.
“ Vậy thứ ngắn nhất trên thế giới này?”
Học trò vẫn không trả lời được.
Triết gia nọ mỉm cười nói : “Thứ dài nhất trên đời này là thời gian, ngắn nhất cũng là thời gian! Vì khi nó dài có thể dài dằng dặc không thấy đầu không thấy cuối; còn khi nó ngắn, thì chỉ chớp mắt đã qua rồi.”
Quả thật, thời gian là thứ khó nắm bắt nhất. Người ta thường cảm thấy khủng hoảng hay bất an vì thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng chốc đã không còn nữa. Đối với nhiều người, thời gian cứ thế vùn vụt lướt qua đi, mà họ chỉ nắm được một phần quá ít ỏi của thời gian.
Trong cuộc sống, có rất nhiều người nói với tôi họ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, còn bản thân thì đánh mất đi cơ hội tốt nhất của cuộc đời, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành mà tóc trên đầu đã điểm bạc. Vì vậy họ càng lúc càng chán nản, dường như dù có làm việc gì thì cũng chẳng còn kịp nữa.
Tôi luôn cố gắng khuyên giải những người bạn này, song kỳ thực điều tôi rất muốn nói với họ là: “ Đừng oán bản thân không có thời gian, hoặc đã muộn thời cơ. Chính lúc bạn đang than thở, thì thời gian trôi qua mất rồi”.
Nhiều lúc bản chất sự việc hoàn toàn khác với những điều chúng ta tưởng tượng, cho nên đừng để thời gian trở thành chướng ngại. Khi bạn thật lòng muốn làm một việc gì đó, đừng bao giờ cảm thấy rằng đã muộn...
Đối với các bạn trẻ, rất nhiều việc đều như thế, chỉ cần bạn muốn thì bây giờ chính là lúc có thể bắt đầu, hơn nữa chẳng bao giờ là quá muộn./.
(Trích Harvard bốn rưỡi sáng, trang 134 - Xiu - Ying wel. NXB Thế giới, năm 2017)
Hãy chỉ ra những thao tác lập luận của đoạn văn bản?
Vận dụng kiến thức về các thao tác lập luận
Thao tác giải thích, phân tích, chứng minh
Theo tác giả, vì sao thời gian là thứ khó nắm bắt nhất?
Xem lời giải
Tìm từ ngữ xuất hiện nhiều lần trong đoạn văn bản; qua đó, xác định chủ đề của đoạn văn bản trên?
Xem lời giải
Tại sao tác giả cho rằng: “Đừng oán bản thân không có thời gian, hoặc đã muộn thời cơ. Chính lúc bạn đang than thở, thì thời gian trôi qua mất rồi".
Xem lời giải
Các bài khác cùng chuyên mục
- Đọc hiểu Khi cảm thấy đã muộn, lại là lúc sớm nhất (Xiu - Ying wel) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Bến đợi (Hoàng Nhật Tuyên) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Trang hoa (Nguyễn Tuân) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Hạnh phúc ở trong ta (Dibbie Gisonni) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Khi cảm thấy đã muộn, lại là lúc sớm nhất (Xiu - Ying wel) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Bến đợi (Hoàng Nhật Tuyên) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Trang hoa (Nguyễn Tuân) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11
- Đọc hiểu Hạnh phúc ở trong ta (Dibbie Gisonni) | Luyện đề đọc hiểu Văn 11



