Thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết con người có nhân

Thức khuya mới biết đêm dài chứ không ngắn. Con người ở lâu với nhau mới lộ rõ bản chất, dù có che giấu tính cách của mình thế nào rồi cuối cùng sẽ lộ ra bộ mặt thật. Vì đeo mặt nạ là một hành vi có chủ ý nên lâu ngày sẽ tự mình cảm thấy mệt mỏi. Đến lúc đó, mới biết được ai xấu ai tốt.

Giải thích thêm
  •  Thức: ở trạng thái không ngủ hoặc chưa ngủ, trong thời gian thông thường dùng để ngủ
  •  Đêm: khoảng thời gian từ tối cho đến sáng
  •  Ở: sống đời sống riêng thường ngày tại một nơi, một chỗ nào đó
  •  Nhân: lòng thương người
  •  Biết: có ý niệm về người, vật hoặc điều gì đó, để có thể nhận ra được hoặc có thể khẳng định được sự tồn tại của người, vật hoặc điều ấy

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm