Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ

Mọi sự trên đời đúng là cái gì cũng nên có chừng mực mới hay. Nhiều quá không tốt, ít quá thì không hay nhưng vừa đủ thì chắc chắn đẹp. Một món ăn dù có ngon đến đâu thì cứ ăn mãi cũng sẽ đến lúc không còn mà ăn nữa. Nói hay mà nói nhiều cũng thành ra nhàm chán và lộ điểm yếu của chính mình. Thế nên, mọi việc trên đời chúng ta đều phải cân nhắc cho thật kỹ lưỡng. Câu tục ngữ như một lời nhắc nhở con người về cách sử dụng lời nói trong cuộc sống. Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta cần biết nói lời hay lẽ phải, suy nghĩ kĩ trước khi nói.

Giải thích thêm
  • Lắm: có số lượng được đánh giá là lớn, nhiều
  • Hết: không còn nữa, sau một quá trình tiêu hiêu hao, mất dần
  • Miếng: phần thức ăn để cho vào miệng mỗi lần ăn
  • Hóa: trở thành
  • Rồ: trạng thái không kiềm chế được hành vi, thường có những biểu hiện, hành động quá khích.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm