Sự tích hòn Trống Mái


Nghe audio
0:00
/
4:03
Download
Playback seep

Đọc truyện: SỰ TÍCH HÒN TRỐNG MÁI

Ngày xưa có một tên chúa đất giàu có nhưng tham lam và keo kiệt. Hắn sinh được mỗi một cô con gái. Vợ chồng hắn không bắt con gái làm bất cứ việc gì ngoài trang điểm và rong chơi.

Ở làng bên có một chàng trai mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chàng rất khỏe mạnh và siêng năng. Nhà chàng ở ven đê cạnh một hồ sen lớn. Chàng có tài thổ sáo, mỗi khi chàng cất lên tiếng sáo, ong bướm và chim chóc trong vườn đều vui mừng ca múa. Mỗi khi trong làng có chuyện vui hay buồn chàng đều hái hoa sen mang đến và thổi sáo để chia buồn hay góp vui cùng dân làng. Mọi người ai ai cũng biết và yêu mến chàng. 

Một hôm, tên chúa đất đi qua khu vườn và nghe thấy tiếng sáo du dương, hắn rất thèm khát cuộc sống bình yên của chàng. Hắn bèn vu cho chàng tội ăn trộm và sai gia nhân trói gô chàng lại, mặc cho dân làng phản đối. Cô chằn lại mặc cho dân làng phản đối. Từ đó ban ngày chàng cuốc đất trồng hoa, tối tối thì phải thổi sáo cho tên chúa đất nghe. 

Tên chúa đất lại sai người đến nhà chàng bẫng hết những cây hoa quý đem về trồng trong vườn nhà hắn. Hàng ngày sau khi tưới hoa xong, chàng lại đem sáo ra thổi. Tiếng sáo du dương bay tới tai tiểu thư khiến nàng đứng ngồi không yên. Nàng trốn cha tìm đến chỗ chàng, nghe chàng thổi sáo và cùng chàng trồng hoa. Rồi hai người phải lòng nhau từ lúc nào không hay, họ mơ ước một cuộc sống tự do hạnh phúc bên nhau trọn đời. 

Tên chúa đất biết được, hắn gọi con gái đến doạ nạt, ngăn cấm. Mặc cho nàng kêu van thảm thiết, hắn vẫn chẳng hề động lòng. Sáng hôm sau, hắn cho người gọi chàng đến, vu cho chàng tội ăn cắp rồi sai gia nhân đánh chàng một trận và đuổi chàng ra khỏi nhà. 

Được trở về với tự do, chàng quên hết mọi sự đau đớn, chỉ phân vân một điều là chưa chào tạm biệt người yêu. Buồn vui lẫn lộn chàng lại đem sáo ra thổi. Tiếng sáo lâm ly, tha thiết bay đến tai tiểu thư. 

Biết cha đối xử tàn tệ với người yêu, tiểu thư vô cùng uất ức. Sau nhiều đêm suy nghĩ, nàng quyết định trốn đi tìm chàng. Đến bên sông, nàng bỗng nghĩ ra một kế. Nàng bỏ giày để trên bờ, cởi áo ngoài thả xuống dòng sông đang chảy lững lờ, rồi đi theo tiếng sáo ân tình thủy chung từ xa văng vẳng bay đến. 

Biết tin nàng bỏ trốn, chúa đất hoảng hốt sai người đi tìm. Khi bọn gia nhân đem giày của tiểu thư về, chúa đất đau đớn vật vã nghĩ rằng con gái mình đã gieo mình xuống sông tự vẫn. 

Theo tiếng sáo nàng đã tìm được tới chỗ chàng. Họ gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi. Hai người đến sinh cơ lập nghiệp ở vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hóa. Ở nơi đây, họ lại cùng nhau trồng hoa như xưa. Tối tối, chồng thổi sáo, vợ ngồi khâu trong túp lều hạnh phúc. Họ sống hạnh phúc bên nhau cho tới lúc đầu bạc răng long. 

Trước khi qua đời, họ dặn con cháu và dân làng hãy đưa họ tới yên nghỉ tại nơi đầu tiên họ cùng nhau đặt chân đến. Lạ lùng thay, khi chôn cất xong, mọi người vừa ra về, bỗng ngôi mộ nứt làm đôi và từ đó bay ra hai con chim hải âu, một con trống, một con mái. 

Đôi chim bay bổng lên trời xanh quấn quýt bên nhau. Chúng từ từ đậu xuống và hóa thành hai hòn đá to ôm lấy nhau. Người đời sau đặt tên cho hai hòn đá ấy là hòn Trống Mái.

Bài học rút ra

Ca ngợi tình yêu thủy chung

  • Câu chuyện nói về tình yêu đẹp và chân thành giữa chàng trai nghèo và cô tiểu thư. Dù gặp nhiều khó khăn, họ vẫn vượt qua để được sống hạnh phúc bên nhau.

Phê phán kẻ tham lam, độc ác

  • Tên chúa đất là người xấu, ích kỷ, dùng quyền lực để làm khổ người khác. Truyện cho thấy người ác sẽ không được yêu mến.

Khen ngợi người lao động hiền lành

  • Chàng trai là người chăm chỉ, tốt bụng, sống hòa đồng với mọi người. Nhờ sống tốt, cuối cùng chàng được hạnh phúc.

Giải thích nguồn gốc hòn Trống Mái

  • Truyện giúp em hiểu vì sao ở biển Sầm Sơn có hai hòn đá mang hình dáng giống đôi chim, biểu tượng cho tình yêu thủy chung.

Đố vui qua truyện Sự tích hòn Trống Mái


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Đồng tiền Vạn Lịch - Truyện cổ tích

    Ngày xưa có người lái buôn tên là Vạn Lịch. Hắn ta buôn to, giàu có vào hạng nhất nhì trong nước. Vạn Lịch có ngót một trăm chiếc thuyền dùng vào việc chở hàng và rất nhiều công nhân làm việc cho hắn.

  • Bích câu kỳ ngộ - Truyện cổ tích

    Vào đời Hồng Đức, có một người học trò nghèo, sớm mồ côi cha mẹ, trọ học ở phường Bích Câu, phía Nam thành Thăng Long. Chàng rất hay chữ, tuy chưa đỗ đạt gì nhưng người ta vẫn gọi là Tú Uyên.

  • Thánh Gióng - Truyện cổ tích

    Chuyện kể rằng: vào đời Hùng Vương thứ 6, ở một làng nọ có hai vợ chồng ông lão rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức hay giúp đỡ mọi người. Hai ông bà tuổi đã cao mà vẫn không có lấy một mụn con.

  • Nàng Xuân Hương - Truyện cổ tích

    Ngày xưa ở tỉnh Bắc có nàng con gái trong trắng như hoa thủy tiên nên có tên là Xuân Hương. Cha nàng là một ông đồ nhà nghèo, đã mất từ lâu. Nàng ở với mẹ, hai mẹ con tần tảo nuôi nhau. Vào thời ấy, các cô gái con nhà gia thế thường được bố mẹ cho đi học. Xuân Hương lúc nhỏ có được bố dạy cho chữ nghĩa, nên cô cũng biết võ vẽ. Năm mười lăm tuổi, nàng xin phép mẹ đến học ở trường một cụ đồ già trong làng.

  • Sự tích bánh chưng bánh giầy - Truyện cổ tích

    Ngày xưa ở nước ta, trong số các con của vua Hùng Vương thứ 6, có người con trai thứ 18 tên là Tiết Liêu (còn gọi là Lang Liêu). Tiết Liêu có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ, chăm chỉ hiền lành, ưa nghề trồng trọt. Chàng đem vợ con về quê vỡ nương, cuốc bãi, cùng với bà con nông dân đổ mồ hôi làm ăn sinh sống.

>> Xem thêm