Tổng hợp các mở bài cho bài văn miêu tả cây cối lớp 4


Những ngày mùa hè, hành lang trước lớp em lúc nào cũng mát rượi. Vào ngày mưa, thì hành lang cũng luôn khô ráo. Tất cả là nhờ vào cụ bàng già đứng trước cửa lớp em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài mẫu 1

Những ngày mùa hè, hành lang trước lớp em lúc nào cũng mát rượi. Vào ngày mưa, thì hành lang cũng luôn khô ráo. Tất cả là nhờ vào cụ bàng già đứng trước cửa lớp em.

Bài mẫu 2

Bố em là một người rất mê làm vườn. Ở góc vườn, bố em dành hẳn một ô đất để trồng loài cây mà em yêu thích nhất, đó chính là cây cam sành.

Bài mẫu 3

Hồi bé, em được bà kể cho nghe câu chuyện hết sức cảm động về cây vú sữa. Từ lúc ấy, em cảm thấy yêu mến loài cây này đến lạ lùng.

Bài mẫu 4

Đầu ngõ nhà em có một cây sấu cao lớn. Không ai biết cây bao nhiêu tuổi, chỉ biết từ khi bố em còn nhỏ, cây sấu đã đứng ở đó rồi.

Bài mẫu 5

Mùa xuân về, muôn hoa trong vườn lại đua nhau khoe sắc thắm. Nhưng đẹp nhất, nổi bật nhất và được yêu mến nhất thì không loài hoa nào qua được nàng đào phai.

Bài mẫu 6

Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Ngay từ những buổi học đầu tiên, em đã thích thú khám phá tất cả các ngõ ngách của ngôi trường. Trong đó, em đặc biệt ấn tượng với cây phượng đứng ở góc sau trường. 

Bài mẫu 7

Nhà em có một khu vườn với nhiều loại cây ăn trái khác nhau. Nào là bưởi, na rồi ổi, khế, mít… Tất cả đều do một tay ông em trồng và chăm sóc. Trong đó, cao lớn nhất chính là cây xoài được trồng ở góc vườn.

Bài mẫu 8

Cây cối là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Ở công viên gần nhà, cây si già với những cành lá sum suê và rễ cây độc đáo đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên.

Bài mẫu 9

Xuân đến, ánh nắng ấm áp lấp lánh ánh vàng, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc làm rực rỡ cả vườn cây nhà em. Hoa nào cũng đẹp, mỗi loài hoa đều có hương sắc riêng và em yêu quý hơn cả là cây hoa hồng.

Bài mẫu 10

Điều thú vị nhất đối với em chính là mỗi cuối tuần được cùng bố mẹ chăm sóc vườn cây ăn quả và vườn rau của gia đình. Tuy đó là một mảnh vườn không quá lớn nhưng lại trồng rất nhiều loại cây. Trong đó em thích nhất chính là cây táo.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Lập dàn ý cho bài văn tả cây cối lớp 4

    1. Mở bài: Giới thiệu cây định tả theo cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp. 2. Thân bài - Tả đặc điểm của cây theo trình tự đã lựa chọn. Tập trung vào những đặc điểm đáng chú ý của cây (ví dụ: đặc điểm nổi bật của thân, cành, lá, hoa,...).

  • Tổng hợp các kết bài cho bài văn kể miêu tả cây cối lớp 4

    Cây phượng đã gắn bó với em trên con đường này suốt năm học vừa qua. Em mong cây sẽ luôn tươi tốt để tiếp tục đồng hành cùng em trên các chặng đường sắp tới.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay