Đề thi giữa học kì 1 Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo - Đề số 5


Sa-moa nằm ở phía đông của Thái Bình Dương, là đất nước cuối cùng của thế giới chào đón năm mới.

Tổng hợp đề thi giữa kì 1 lớp 4 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thành tiếng

- Học sinh đọc đoạn văn bản "Lên nương" (SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Chân trời sáng tạo, trang 23,24). Đảm bảo đọc đúng tốc độ, thời gian 3 - 5 phút.

- Dựa vào nội dung bài đọc, học sinh trả lời câu hỏi:

Những chi tiết nào cho em thấy Liêm rất vui và sẵn sàng với công việc?

II. Đọc hiểu

Sa-moa - đất nước với cây bánh mì kì lạ

Sa-moa nằm ở phía đông của Thái Bình Dương, là đất nước cuối cùng của thế giới chào đón năm mới.

Đất đai ở Sa-moa cằn cỗi, không thích hợp với việc canh tác nông nghiệp, người dân địa phương cũng không giỏi nghề nông, nhưng quốc gia này chưa từng phải nhập khẩu lương thực. Tại sao lại như vậy? Thì ra nơi này vốn có cây bánh mì mọc tự nhiên. Loại quả của nó sau khi nướng lên có mùi vị gần giống bánh mì. Người Samoa hái quả của cây bánh mì, thái thành lát, nướng đến khi vàng đều là có thể ăn được. Loại bánh đặc biệt này ăn rất ngon miệng, hơn nữa giá trị dinh dưỡng rất cao, có hàm lượng tinh bột, vi-ta-min A, B phong phú... Điều khiến cho người ta kinh ngạc là từ gốc đến cành cây đều có thể ra hoa kết trái, thời gian ra quả rất dài, từ tháng 11 năm trước đến tận tháng 7 năm sau. Mỗi cây bánh mì có thể ra quả trong vòng 60 đến 70 năm. Mười hai cây bánh mì ra quả trong vòng một năm có thể cung cấp đủ lương thực cho một người trưởng thành trong năm đó.

Ngoài làm lương thực, cây bánh mì cũng có nhiều công dụng khác. Thân cây thô cứng có thể dùng để xây nhà, đóng thuyền và làm các vật dụng như bàn ghế, tủ,… Lá cây um tùm, xanh tốt, mỗi lá có ba màu, có thể đan thành chiếc mũ đội đầu vừa đẹp vừa nhẹ. Vì vậy, có người nói đùa rằng, đàn ông Sa-moa chỉ cần một giờ đồng hồ để trồng mười cây bánh mì là có thể hoàn thành trách nhiệm với con cháu đời sau.

(Theo 100 chuyện kì lạ về các nước trên thế giới, NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội)

*Samoa: Sa-moa

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:

Câu 1. Đất nước Sa-moa nằm ở đâu?

A. Sa-moa nằm ở phía đông của Thái Bình Dương.

B. Sa-moa nằm ở phía tây của Thái Bình Dương.

C. Sa-moa nằm ở phía nam của Thái Bình Dương.

D. Sa-moa nằm ở phía bắc của Thái Bình Dương.

Câu 2. Vì sao Sa-moa chưa từng phải nhập khẩu lương thực?

A. Vì quốc gia này có đất đai màu mỡ.

B. Vì người dân ở quốc gia này rất giỏi canh tác nông nghiệp.

C. Vì quốc gia này có cây bánh mì mọc tự nhiên.

D. Vì quốc gia này có cây ngô, khoai, sắn mọc tự nhiên.

Câu 3. Người Sa-moa chế biến quả bánh mì như thế nào?

A. Người Sa-moa luộc quả bánh mì rồi đem nướng vàng.

B. Người Sa-moa thái quả bánh mì thành lát rồi mang đi rán.

C. Người Sa-moa thái quả bánh mì thành lát rồi mang đi hấp.

D. Người Sa-moa thái quả bánh mì thành lát, nướng đến khi vàng đều.

Câu 4. Điều gì khiến người ta kinh ngạc về cây bánh mì?

A. Từ gốc đến cành đều có thể ra hoa, kết trái, thời gian ra quả rất dài.

B. Quả bánh mì có hàm lượng dinh dưỡng rất cao.

C. Quả bánh mì có hương vị thơm ngon đặc biệt.

D. Lá cây bánh mì có ba màu đặc sắc.

Câu 5. Ngoài làm lương thực, cây bánh mì có những công dụng gì?

A. Cây bánh mì dùng làm vật trang trí trong gia đình.

B. Lá của cây bánh mì dùng để lợp nhà.

C. Thân cây dùng để xây nhà, đóng thuyền, làm vật dụng trong nhà, lá cây dùng để đan mũ.

D. Vỏ quả bánh mì dùng làm nguyên liệu sản xuất mĩ phẩm.

Câu 6. Nếu có cơ hội được đi khám phá thế giới, em muốn đến thăm nơi nào nhất? Vì sao?

Câu 7. Xếp các từ dưới đây vào cột thích hợp.

Sa-moa, cây, Thái Bình Dương, lá, năm, quả, bánh mì, tủ, đàn ông, bàn ghế, con cháu, giờ, người, tháng, Nen-xơn Man-đê-la

Danh từ chung

Danh từ riêng

Chỉ người

Chỉ vật

Chỉ thời gian

Tên người

Tên địa lí

 

 

 

 

 

Câu 8. Chọn động từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm.

a. Em mời anh chị……………………. (xơi/ chén/ nhai) cơm ạ!

b. Lớn lên, em sẽ đi …………………… (thám thính/ thám hiểm/ thám sát) đại dương.

c. Từ dưới biển, mặt trời đỏ ửng đang từ từ ……………………. (nhô/ ngoi/ nổi) lên.

d. Một người con hiếu thảo là người biết ………………………. (quan sát/ quan tâm/ quan hệ) đến bố mẹ.

Câu 9. Gạch dưới câu chủ đề trong các đoạn văn dưới đây.

a. Bông hoa cúc mới đẹp làm sao! Màu hoa vàng óng, rực lên trong nắng. Cánh hoa mềm mại, nhỏ xinh như những sợi kim tuyến lấp lánh. Cánh này ôm lấy cánh kia, rủ nhau khe khẽ bung nở khiến mỗi bông hoa hệt như một mặt trời nhỏ dịu dàng.

b. Cây ngô có rất nhiều lợi ích. Bắp ngô luộc lên ăn vừa ngọt vừa thơm. Ngoài ra, hạt ngô có thể chế biến thành nhiều món ngon, hấp dẫn như sữa ngô, ngô chiên, chè ngô,… Râu ngô được dùng làm thuốc chữa các bệnh như: bí tiểu, viêm đường tiết niệu, tiểu dắt,… Thân và lá ngô được dùng làm thức ăn cho trâu bò.

B. KIỂM TRA VIẾT

Đề bài: Em hãy viết bài văn kể lại câu chuyện về lòng trung thực, nhân hậu.

-------- Hết --------

Lời giải

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM

1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc thành tiếng

II. Đọc hiểu

Câu 1. Đất nước Sa-moa nằm ở đâu?

A. Sa-moa nằm ở phía đông của Thái Bình Dương.

B. Sa-moa nằm ở phía tây của Thái Bình Dương.

C. Sa-moa nằm ở phía nam của Thái Bình Dương.

D. Sa-moa nằm ở phía bắc của Thái Bình Dương.

Phương pháp giải:

Em đọc câu đầu tiên để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Sa-moa nằm ở phía đông của Thái Bình Dương.

Đáp án A.

Câu 2. Vì sao Sa-moa chưa từng phải nhập khẩu lương thực?

A. Vì quốc gia này có đất đai màu mỡ.

B. Vì người dân ở quốc gia này rất giỏi canh tác nông nghiệp.

C. Vì quốc gia này có cây bánh mì mọc tự nhiên.

D. Vì quốc gia này có cây ngô, khoai, sắn mọc tự nhiên vì quốc gia này có cây bánh mì mọc tự nhiên.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Sa-moa chưa từng phải nhập khẩu lương thực.

Đáp án C.

Câu 3. Người Sa-moa chế biến quả bánh mì như thế nào?

A. Người Sa-moa luộc quả bánh mì rồi đem nướng vàng.

B. Người Sa-moa thái quả bánh mì thành lát rồi mang đi rán.

C. Người Sa-moa thái quả bánh mì thành lát rồi mang đi hấp.

D. Người Sa-moa thái quả bánh mì thành lát, nướng đến khi vàng đều.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Người Sa-moa thái quả bánh mì thành lát, nướng đến khi vàng đều.

Đáp án D.

Câu 4. Điều gì khiến người ta kinh ngạc về cây bánh mì?

A. Từ gốc đến cành đều có thể ra hoa, kết trái, thời gian ra quả rất dài.

B. Quả bánh mì có hàm lượng dinh dưỡng rất cao.

C. Quả bánh mì có hương vị thơm ngon đặc biệt.

D. Lá cây bánh mì có ba màu đặc sắc.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Điều khiến người ta kinh ngạc về cây bánh mì là từ gốc đến cành đều có thể ra hoa, kết trái, thời gian ra quả rất dài.

Đáp án A.

Câu 5. Ngoài làm lương thực, cây bánh mì có những công dụng gì?

A. Cây bánh mì dùng làm vật trang trí trong gia đình.

B. Lá của cây bánh mì dùng để lợp nhà.

C. Thân cây dùng để xây nhà, đóng thuyền, làm vật dụng trong nhà, lá cây dùng để đan mũ.

D. Vỏ quả bánh mì dùng làm nguyên liệu sản xuất mĩ phẩm.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Ngoài làm lương thực, thân cây bánh mì dùng để xây nhà, đóng thuyền, làm vật dụng trong nhà, lá cây dùng để đan mũ.

Đáp án C.

Câu 6. Nếu có cơ hội được đi khám phá thế giới, em muốn đến thăm nơi nào nhất? Vì sao?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ về nơi muốn đến trên thế giới và nêu lí do.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ 1 (chọn Sa-moa):

Em muốn đến thăm đất nước Sa-moa, vì nơi đây có loài cây bánh mì kì lạ, quả ăn được như bánh mì và còn có rất nhiều công dụng đặc biệt. Em muốn được tận mắt thấy và nếm thử quả bánh mì nướng

Ví dụ 2 (chọn nơi khác):

Em muốn đến thăm Nhật Bản để ngắm hoa anh đào nở rộ và khám phá văn hóa truyền thống của người dân nơi đây.

Câu 7. Xếp các từ dưới đây vào cột thích hợp.

Sa-moa, cây, Thái Bình Dương, lá, năm, quả, bánh mì, tủ, đàn ông, bàn ghế, con cháu, giờ, người, tháng,

Danh từ chung

Danh từ riêng

Chỉ người

Chỉ vật

Chỉ thời gian

Tên người

Tên địa lí

 

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Em dựa vào nghĩa của từ để xếp vào nhóm thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Danh từ chung

Danh từ riêng

Chỉ người

Chỉ vật

Chỉ thời gian

Tên người

Tên địa lí

đàn ông, con cháu, người

cây, lá, quả, bánh mì, tủ, bàn ghế

năm, giờ, tháng

Nen-xơn Man-đê-la

Sa-moa, Thái Bình Dương

Câu 8. Chọn động từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm.

a. Em mời anh chị……………………. (xơi/ chén/ nhai) cơm ạ!

b. Lớn lên, em sẽ đi …………………… (thám thính/ thám hiểm/ thám sát) đại dương.

c. Từ dưới biển, mặt trời đỏ ửng đang từ từ ……………………. (nhô/ ngoi/ nổi) lên.

d. Một người con hiếu thảo là người biết ………………………. (quan sát/ quan tâm/ quan hệ) đến bố mẹ.

Phương pháp giải:

Em lựa chọn động từ phù hợp với ngữ điệu và hoàn cảnh trong câu.

Lời giải chi tiết:

a. Em mời anh chị xơi cơm ạ!
b. Lớn lên, em sẽ đi thám hiểm đại dương.
c. Từ dưới biển, mặt trời đỏ ửng đang từ từ nhô lên.
d. Một người con hiếu thảo là người biết quan tâm đến bố mẹ.

Câu 9. Gạch dưới câu chủ đề trong các đoạn văn dưới đây.

a. Bông hoa cúc mới đẹp làm sao! Màu hoa vàng óng, rực lên trong nắng. Cánh hoa mềm mại, nhỏ xinh như những sợi kim tuyến lấp lánh. Cánh này ôm lấy cánh kia, rủ nhau khe khẽ bung nở khiến mỗi bông hoa hệt như một mặt trời nhỏ dịu dàng.

b. Cây ngô có rất nhiều lợi ích. Bắp ngô luộc lên ăn vừa ngọt vừa thơm. Ngoài ra, hạt ngô có thể chế biến thành nhiều món ngon, hấp dẫn như sữa ngô, ngô chiên, chè ngô,… Râu ngô được dùng làm thuốc chữa các bệnh như: bí tiểu, viêm đường tiết niệu, tiểu dắt,… Thân và lá ngô được dùng làm thức ăn cho trâu bò.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại về câu chủ đề.

Lời giải chi tiết:

a. Bông hoa cúc mới đẹp làm sao!

b. Cây ngô có rất nhiều lợi ích.

B. KIỂM TRA VIẾT

Đề bài: Em hãy viết bài văn kể lại câu chuyện về lòng trung thực, nhân hậu.

Phương pháp giải:

Em lập dàn ý cho bài văn:

1. Mở bài: Giới thiệu câu chuyện mà em muốn kể.

2. Thân bài: Kể lại diễn biến câu chuyện

- Kể diễn biến sự việc:

+ Sự việc diễn ra ở đâu? Khi nào?

+ Nhân vật chính là ai?

+ Người trong chuyện có hành động như thế nào?

+ Cảm xúc, tâm trạng mọi người như thế nào?

- Kết thúc của câu chuyện.

3. Kết bài:

- Cảm xúc, suy nghĩ của em về nhân vật và câu chuyện ấy.

- Em học được gì từ câu chuyện?

Lời giải chi tiết:

Bài tham khảo 1:

Người ta thường nói: “Người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng.” Câu chuyện “Ba lưỡi rìu” đã minh chứng cho điều đó.

Ngày xưa, có một chàng trai mồ côi cha mẹ, tài sản duy nhất anh còn lại là một chiếc rìu sắt. Mỗi ngày, anh mang rìu lên rừng đốn củi đem bán để kiếm sống qua ngày. Một hôm, khi đang đốn củi ở bờ sông, chẳng may cán rìu gãy, lưỡi rìu rơi xuống nước. Nước chảy xiết, anh không thể lặn xuống vớt được, đành ngồi bên bờ sông mà khóc. Bỗng, một ông cụ xuất hiện, hỏi han sự tình. Nghe xong, ông cụ lặn xuống sông tìm giúp.

Lần đầu tiên, ông mang lên một chiếc rìu bạc sáng loáng và hỏi:

- Đây có phải rìu của cháu không?

Chàng trai thành thật trả lời:

- Thưa ông, không phải ạ.

Lần thứ hai, ông cụ mang lên một chiếc rìu vàng rực rỡ và lại hỏi. Chàng trai vẫn lắc đầu:

- Thưa ông, không phải rìu của cháu.

Đến lần thứ ba, ông cụ mang lên chiếc rìu sắt quen thuộc. Thấy đúng là rìu của mình, chàng trai mừng rỡ cảm ơn rối rít. Thấy anh thật thà, ông cụ liền tặng thêm cả hai chiếc rìu vàng và bạc.

Qua câu chuyện “Ba lưỡi rìu”, em hiểu rằng: Người trung thực và thật thà sẽ luôn nhận được phần thưởng xứng đáng.

Bài tham khảo 2:

Đã bao giờ bạn nghĩ: người sống có tấm lòng nhân hậu, hay giúp đỡ mọi người thì có được đền đáp xứng đáng không? Nếu bạn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó thì hãy nghe mình kể về “Sự tích hồ Ba Bể” để cùng nhau tìm ra câu trả lời nhé!

Ngày xửa ngày xưa, ở vùng Bắc Kạn, mỗi năm dân làng Nam Mẫu đều tổ chức lễ cúng Phật vô cùng lớn. Một hôm, có một bà lão ăn mày đến dự lễ. Quần áo bà rách rưới, tả tơi, người bà bốc mùi hôi hám khó chịu khiến ai cũng lánh xa.

May sao cho bà lão, khi đi đến ngã ba thì gặp mẹ con một nhà vừa đi chợ về. Thấy bà tội nghiệp quá, hai mẹ con liền mời bà cùng ăn tối. Thấy nhà không còn chỗ ngủ, họ còn cho bà vào kho nghỉ nhờ qua một đêm.

Nửa đêm, bỗng có tiếng động lạ ở nhà kho. Hai mẹ con vội chạy ra kiểm tra. Mở cửa vựa thóc, không thấy bà lão đâu mà thay vào đó là một con giao long lớn uốn mình ầm ầm như tiếng sấm. Hai mẹ con sợ hãi, chạy về phòng, nhắm mắt mặc cho số phận.

Sáng hôm sau, bà lão lại đi ra từ nhà kho và nói:

- Tôi thật sự không phải là người, chỉ giả dạng ăn mày để thử lòng từ thiện của dân làng Nam Mẫu. Tất cả mọi người đều xua đuổi tôi, chỉ có hai mẹ con các ngươi là biết thương người nghèo. Vì vậy, tôi xin báo trước: sắp có lũ lớn xảy ra. Đây, hãy cầm lấy cái này rắc quanh nhà.

Ngay sau đó, người mẹ hỏi:

- Vậy làm sao để cứu người khác ạ?

Bà lão đáp:

- Đây, hãy lấy cái này mà cứu người.

Nói rồi, bà cắn đôi hạt thóc, đưa cho hai mẹ con. Nói xong, bà biến mất. Người mẹ làm theo lời bà dặn, rồi đi báo cho mọi người nhưng chẳng ai tin.

Hôm sau, khi dân làng đang chen nhau dự lễ, bỗng nước ở đầu nguồn cuồn cuộn đổ về, tràn ngập khắp thung lũng. Đất đá sụt lở. Hai mẹ con ném hạt thóc xuống, biến thành hai chiếc thuyền độc mộc rồi vội vàng đi cứu người. Còn ngôi nhà của hai mẹ con thì cứ cao dần lên, nước không thể ngập được. Ngôi làng bị nước nhấn chìm hóa thành hồ Ba Bể, còn căn nhà của hai mẹ con thì trở thành gò Bà Goá.

Câu chuyện dạy cho em một bài học sâu sắc về lòng nhân hậu. Những người sống có tấm lòng nhân hậu sẽ được ông trời đền đáp xứng đáng. Vì vậy, chúng ta hãy học theo gương hai mẹ con bà goá, biết yêu thương và giúp đỡ người khác.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Đề thi giữa học kì 1 Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo - Đề số 4

    Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chín. Ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng: - Ôi chùm quả chín vàng mọng kìa, ngon quá!

  • Đề thi giữa học kì 1 Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo - Đề số 3

    Không có gì có thể ngăn bước anh ấy Sau một trận bỏng nặng ở cả hai chân khi mới lên năm, Glenn Cunningham được các bác sĩ chuẩn đoán rằng trường hợp của cậu là vô phương cứu chữa. Họ cho rằng cậu bé sẽ bị tàn tật và suốt đời phải ngồi xe lăn. “Cậu bé sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa”, họ khẳng định: “Không còn cơ hội nào nữa”.

  • Đề thi giữa học kì 1 Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo - Đề số 2

    Hãy để tiền vào chỗ cũ Pu-ghi có một người láng giềng rất hay sang nhà vay tiền. – Pu-ghi, anh có thể cho tôi mượn tạm năm đồng được không ? – Sao lại không được ? – Pu-ghi đáp – Tiền để ở dưới gối ấy, anh cứ việc lấy.

  • Đề thi giữa học kì 1 Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo - Đề số 1

    Suất cơm phần bà Một tối cuối năm, trời rất rét, đi họp về qua phố Hàng Giấy, thấy một bà cụ đang ngồi quạt ngô nướng trên cái chậu than nhỏ, thơm quá, ấm quá, tôi liền dựng xe ngồi thụp xuống mua một bắp. Bắp ngô non, nướng vừa than, vỏ bọc ngoài thì giòn, ruột trong mềm như xôi nếp, nóng muốn rụng hai hàm răng, ăn thế mới ngon, lại phải ăn vào trời rét, ăn lúc khuya khi bụng đã hơi đói.