Những vấn đề chung về vô cảm
Giải thích
Vô cảm là trạng thái thờ ơ, lạnh lùng, thiếu quan tâm đến con người và sự việc xung quanh; không rung động, không chia sẻ, không đồng cảm trước nỗi đau hay niềm vui của người khác.
Biểu hiện
+ Thờ ơ trước những sự việc xảy ra xung quanh (kể cả những trường hợp đặc biệt, khẩn cấp).
+ Thiếu sự đồng cảm trong các mối quan hệ, không chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, người thân khi họ cần.
+ Sống ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, sẵn sàng làm hại người khác.
+ Ngại bày tỏ cảm xúc, né tránh trách nhiệm, “mặc kệ ai thế nào cũng được”.
+ Sử dụng mạng xã hội để lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng hay buông lời ác ý để gây tổn thương người khác.
Hậu quả
+ Làm cho con người xa cách nhau, mất đi sự gắn kết cộng đồng.
+ Khiến xã hội trở nên lạnh lùng, thiếu tình thương.
+ Người vô cảm dễ bị cô lập, khó xây dựng các mối quan hệ bền chặt.
+ Gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi người gặp nạn không được giúp đỡ kịp thời.
Một số dẫn chứng tiêu biểu về vô cảm
Vụ án Tô Thị Ty Na

- Biểu hiện: Sự vô cảm của Tô Thị Ty Na không chỉ thể hiện qua một hành động mà còn là cả một quá trình. Sau cái chết của con trai út năm 2021, Na đã nhận được số tiền bảo hiểm khổng lồ. Tuy nhiên, thay vì đau buồn hay ân hận, cô ta lại dùng số tiền đó để tiêu xài, cờ bạc và ít quan tâm đến những người con còn lại. Sự thờ ơ đến lạnh lùng này đã báo hiệu một bi kịch khác. Đỉnh điểm là vào năm 2023, khi cô ta tiếp tục sát hại người con kế út của mình cũng chỉ vì động cơ tiền bạc.
- Kết quả: Vụ án đã để lại những hậu quả nặng nề. Thứ nhất, hai sinh mạng vô tội đã bị tước đoạt một cách dã man. Thứ hai, vụ việc đã làm rung chuyển niềm tin của xã hội vào tình người, tình mẫu tử. Nó cho thấy khi sự vô cảm, lòng tham nổi lên, con người có thể làm những điều độc ác nhất, đánh mất hoàn toàn nhân tính.
Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

- Biểu hiện: Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Huỳnh Trần Ý Nhi đã có những phát ngôn được cho là thiếu khiêm tốn. Ngay lập tức, cô trở thành mục tiêu của một làn sóng chỉ trích, miệt thị tập thể chưa từng có trên mạng xã hội. Nhiều người không chỉ dừng lại ở việc phản đối phát ngôn, mà còn đào bới đời tư, công kích gia đình và bạn bè của cô. Thậm chí, một số người còn yêu cầu tước vương miện của Ý Nhi.
- Kết quả: Áp lực tâm lý từ bạo lực mạng quá lớn đã khiến Ý Nhi phải tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật, sang Úc du học và gần như biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội trong một thời gian dài. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà còn gây ra những chấn thương tinh thần sâu sắc cho một người còn rất trẻ.
TikToker Nờ Ô Nô

- Biểu hiện: Thay vì giúp đỡ một cách chân thành, tiktoker này đã tiếp cận một bà cụ rồi dùng những lời lẽ miệt thị, xỉa xói như: "Hello bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn" hay "Nghèo mà còn chê đồ ăn nữa, vậy thôi khỏi ăn". Anh ta biến lòng tốt thành một màn kịch được dàn dựng để quay clip, mục đích cuối cùng chỉ là để câu tương tác và kiếm tiền. Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người có hoàn cảnh khó khăn mà còn cho thấy sự thờ ơ của một người coi giá trị của con người thấp hơn giá trị của những lượt xem trên mạng.
- Kết quả: Nờ Ô Nô, anh ta phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, bị các nhãn hàng tẩy chay và buộc phải khoá tài khoản TikTok có hàng trăm nghìn người theo dõi. Vụ việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho xã hội về vấn nạn "nội dung bẩn" trên mạng xã hội, khi nhiều người sẵn sàng bất chấp đạo đức, lợi dụng sự nghèo khổ của người khác để trục lợi.
Mẫu liên hệ bản thân về vô cảm
Mẫu 1
Em và bạn bè thường hay chơi game hoặc xem phim khi có thời gian rảnh. Em đã thấy bạn mình thường dùng lời lẽ không hay để bình luận về người khác. Em đã im lặng vì nghĩ rằng việc đó không liên quan đến mình. Sau đó, em nhận ra sự vô cảm của mình là sai, em đã mạnh dạn khuyên bạn nên từ bỏ thói quen đó. Hành động tuy nhỏ, nhưng nó đã giúp em nhận ra rằng, sự vô cảm không chỉ là hành động mà còn là suy nghĩ.
Mẫu 2
Em từng thấy một bạn trong lớp bị các bạn khác cô lập và trêu chọc. Em đã đứng nhìn mà không làm gì, chỉ vì sợ mình sẽ bị lôi vào rắc rối. Sau đó, em cảm thấy rất ân hận vì đã vô cảm trước nỗi buồn của bạn. Em đã chủ động đến trò chuyện và làm quen với bạn ấy. Em nhận ra rằng, chúng ta không nên đứng nhìn sự việc xảy ra mà không làm gì, mỗi người cần có trách nhiệm với cộng đồng của mình.
Các bài khác cùng chuyên mục