Em từng gặp mâu thuẫn với bố mẹ về việc ăn mặc và cách sinh hoạt. Em thích những bộ trang phục năng động, hiện đại, nhưng bố mẹ lại cho rằng chúng quá "hở hang" hoặc không phù hợp. Ban đầu em rất khó chịu, nhưng sau đó em đã cố gắng giải thích cho bố mẹ về xu hướng thời trang hiện nay và tìm cách kết hợp những bộ đồ vừa lịch sự, vừa hợp mốt.
Em và bố mẹ thường có khoảng cách trong việc chi tiêu. Em tin rằng nên đầu tư vào một món đồ tốt, dù đắt tiền, để dùng lâu dài. Bố mẹ em lại ưu tiên giá cả phải chăng. Mâu thuẫn này khiến em cảm thấy khó giải thích. Sau đó, em đã chủ động phân tích sự khác biệt về chất lượng và lợi ích, giúp bố mẹ hiểu rằng việc đầu tư vào chất lượng sản phẩm là hợp lý.