Dựa vào bài Đường đi Sa Pa, em thử tưởng tuợng mình là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới tiệu Sa Pa với du khác>
Chúng ta vừa đến một thị trấn nhỏ, nơi có ba dân tộc Hmông, Phù Lá, Tu Dí cùng chung sống đoàn kết bên nhau.
Đề bài
Đề bài: Dựa vào bài Đường đi Sa Pa, em thử tưởng tuợng mình là hướng dẫn viên du lịch, hãy giới tiệu Sa Pa với du khách.
Lời giải chi tiết
* Tham khảo bài viết dưới dây:
Xin chào các quý vị du khách!
Tôi rất vui khi được hướng dẫn đoàn tham quan từ Hà Nội lên thăm Sa Pa, thắng cảnh nổi tiếng của đất nước ta.
Thưa quý vị! Xe chúng ta đang lăn bánh trên con đường dốc cheo leo, Một bên là vách đá sừng sững, một bên là vực sâu đầy mây trắng. Càng lên cao, mây càng nhiều, tràn cả vào xe mát lạnh. Du khách có cảm thấy sảng khoái trước cảnh tượng đẹp đẽ của nơi này không ạ? Nắng trong vắt và vàng rực phủ lên những rừng thông bát ngát. Những ngọn thông rung tít trước cơn gió thơm nức hương hoa cỏ vùng cao.
Xin mời du khách thưởng thức vẻ đẹp của những thác nước trắng xoá đang ầm ầm tuôn đổ từ trên núi xuống. Trên cái nền xanh thẫm của đa ngàn, nổi bật những bông hoa chuối rừng đỏ tươi. Cả không gian chìm trong làn hơi sương mơ màng, thơ mộng. Bên trái chúng ta là vườn đào của bà con dân tộc Hmông. Đàn ngựa đang cúi đầu thong dong gặm cỏ. Con màu nâu con màu trắng, con đen huyền, con màu đỏ như son, chân dịu dàng, chiếc đuôi dài thướt tha như liễu rủ.
Chúng ta vừa đến một thị trấn nhỏ, nơi có ba dân tộc Hmông, Phù Lá, Tu Dí cùng chung sống đoàn kết bên nhau. Những em bé mặc áo ấm sặc sỡ đu màu đang chơi trước sân nhà. Trong cái nắng vàng hoe, má em nào cũng hồng rực như táo chín. Đêm nay, du khách sẽ nghỉ chân ở đây. Sáng mai, chúng ta lại lên đường.
Đây rồi! Sa Pa đang chào đón chúng ta! Những rặng đào Sa Pa hiện ra rõ dần qua làn sương sớm. Thiên nhiên Sa Pa đẹp tuyệt vời, một ngày có đủ bốn mùa. Vừa mới mùa thu với lá vàng rơi, thoắt một cái, tuyết long lanh đã phủ trắng xoá trên các vườn đào, vườn mận. Chẳng bao lâu, ngọn gió xuân, mát mẻ, hây hẩy, nồng nàn lại lướt trên những bông hoa lay-ơn màu nhung đen quý hiếm của Sa Pa.
Thưa quý vị du khách!
Sa Pa là một xứ sở mà thiên nhiên đẹp như tranh và lòng người nhân hậu, hiếu khách lạ thường! Mỗi năm, hàng mấy trăm ngàn du khách từ bốn phương trời đã lặn lội lên đến tận đây để được tận hưởng, được sống trong khung cảnh thần tiên của Sa Pa. Tôi tin rằng, sau chuyến đi này, du khách sẽ say mê và lưu luyến Sa Pa.
Xin cảm ơn du khách đã dành cho mảnh đất tươi đẹp này tình cảm chân thành và nồng hậu ! Chúc quý vị một chuyến tham quan đầy thú vị!
Loigiaihay.com


- Kể lại bài Con sẻ theo lời kể của chim sẻ mẹ
- Kể lại bài Dù sao trái đất vẫn quay theo lời của Ga-li-lê
- Kể lại câu chuyện theo lời kể của bác sĩ Ly
- Kể lại câu chuyện Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa theo lời kể của ông Trần Đại Nghĩa
- Kể lại câu chuyện Một phát minh nho nhỏ đã được nghe cô giáo (thầy giáo) kể
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ba nàng công chúa" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ông Yết Kiêu" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình cảm gia đình hoặc tình bạn lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc sự tích đã đọc, đã nghe lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe trong một chủ điểm đã học lớp 4
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ba nàng công chúa" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ông Yết Kiêu" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình cảm gia đình hoặc tình bạn lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc sự tích đã đọc, đã nghe lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe trong một chủ điểm đã học lớp 4