

Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe trong một chủ điểm đã học lớp 4>
Trong chủ điểm Sống để yêu thương, em đặc biệt yêu thích câu chuyện “Ông Bụt đã đến”. Lúc đầu, khi mới đọc nhan đề câu chuyện, em đã nghĩ rằng câu chuyện sẽ có các yếu tố kì ảo với sự xuất hiện của ông Bụt như trong các câu chuyện cổ tích.
Bài mẫu 1
Trong chủ điểm Sống để yêu thương, em đặc biệt yêu thích câu chuyện “Ông Bụt đã đến”. Lúc đầu, khi mới đọc nhan đề câu chuyện, em đã nghĩ rằng câu chuyện sẽ có các yếu tố kì ảo với sự xuất hiện của ông Bụt như trong các câu chuyện cổ tích. Nhưng sau khi đọc em mới nhận ra, chẳng có phép thuật kì diệu nào đến từ ông Bụt cả. Mọi điều may mắn, hạnh phúc đều có thể được tạo ra bởi chính con người bình thường như chúng ta. Điều đó thể hiện rõ nét qua nhân vật ông nhạc sĩ. Bằng tình yêu thương, lòng quan tâm đến sự hồn nhiên của con trẻ, ông đã bí mật thay đổi một chậu lan mới vào vị trí ban đầu. Điều đó khiến bé Mai hạnh phúc tột độ, và tin rằng ông Bụt đã nghe thấy lời khẩn cầu của mình. Trong câu chuyện, ông nhạc sĩ chính là ông Bụt và phép thuật của ông chính là tình yêu thương, lòng bao dung cao cả. Từ đó, câu chuyện khẳng định sức mạnh và ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống này.
Bài mẫu 2
Em rất yêu thích câu chuyện Thi nhạc đã học trong chủ điểm Mỗi người một vẻ. Truyện kể về cuộc thi hát diễn ra tại lớp học của thầy Vàng Anh cùng các học sinh Gà Trống, Họa Mi, Ve Sầu và Dế Mèn. Mỗi bạn đều có những tài năng riêng. Ve Sầu mở màn bằng bản nhạc vi-ô-lông mang tên “Mùa hè”, gợi nhớ mùa hè chói chang và rực rỡ. Gà Trống tiếp bước với phong thái tự tin, đầy kiêu hãnh, biểu diễn khúc nhạc “Bình minh” có tiết tấu vui nhộn, hâm nóng bầu không khí. Còn khúc ca “Mùa xuân” qua tiếng hát của Họa Mi vang lên réo rắt, say đắm lòng người. Khép lại cuộc thi,Dế Mèn với giọng ca trầm khàn mang đến giai điệu "Mùa thu”, gợi hình ảnh những chiếc lá khô xoay tròn, rơi rơi trong nắng, tưởng như ta nghe thấy cả tiếng gió xào xạc thầm thì với lá. Và rồi đôi mắt thầy Vàng Anh nhoà đi bởi những xúc cảm cộng hưởng tuyệt vời. Câu chuyện khiến em nhận ra rằng mỗi người đều có điểm đặc sắc riêng, hãy tự tin để tạo cho mình nét đẹp riêng.
Bài mẫu 3
Trong cuộc sống của chúng ta không thể nào thiếu được lòng tốt, tình yêu thương bởi nó là thứ tình cảm gắn kết con người gần nhau hơn. Và một trong những câu chuyện đã truyền cảm hứng về tình người cho em đó là câu chuyện “Tờ báo tường của tôi” của tác giả Nguyễn Luân trong chủ điểm Sống để yêu thương. Câu chuyện đã đề cập bài học sâu sắc về tình người, giúp đỡ người khác lúc khó khăn. Không chỉ vậy, câu chuyện còn có một chi tiết cảm động đối với em. Đó là chi tiết mặc dù trời nhá nhem tối, khu rừng âm u nhưng cậu bé vẫn vượt qua nỗi sợ hãi để băng qua rừng thật nhanh vì người bị nạn. “Tôi chạy nhanh hơn. Gió thổi vù vù bên tai, bàn chân đau nhói vì giẫm lên đá răng mèo. “Phải cố lên! Người bị nạn nguy mất...”.” Chính nhờ sự dũng cảm, gan dạ và lòng tốt của cậu bé mà người bị nạn đã nhanh chóng được các chú bộ đội biên phòng cứu giúp. Em hứa sẽ giống như cậu bé trong câu chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn.
Bài mẫu 4
Em rất thích câu chuyện "Cái răng khểnh" trong chủ điểm Măng non. Em cảm thấy mình giống với nhân vật bạn nhỏ trong truyện, vì đôi khi em cũng tự ti về mái tóc xoăn được di truyền từ mẹ. Nhưng sau khi đọc câu chuyện, em hiểu rằng mỗi người đều có những nét riêng biệt, và đó chính là điều làm nên sự đặc biệt của chúng ta. Lời nói của người bố trong truyện đã giúp em nhận ra rằng mình không cần phải cố gắng trở thành ai khác, mà hãy tự hào về điều riêng biệt của chính mình.


- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc sự tích đã đọc, đã nghe lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình cảm gia đình hoặc tình bạn lớp 4
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ông Yết Kiêu" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ba nàng công chúa" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về tình yêu thương hoặc lòng biết ơn lớp 4
>> Xem thêm
Các bài khác cùng chuyên mục
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ba nàng công chúa" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ông Yết Kiêu" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình cảm gia đình hoặc tình bạn lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc sự tích đã đọc, đã nghe lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe trong một chủ điểm đã học lớp 4
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ba nàng công chúa" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn về câu chuyện "Ông Yết Kiêu" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc, đã nghe về tình cảm gia đình hoặc tình bạn lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện cổ tích hoặc sự tích đã đọc, đã nghe lớp 4
- Viết đoạn văn nêu lí do em thích một câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe trong một chủ điểm đã học lớp 4