Với em, việc đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là cách để khám phá thế giới rộng lớn. Em luôn cố gắng dành thời gian đọc ít nhất 30 phút mỗi ngày, dù là sách giáo khoa, truyện hay những cuốn sách về khoa học. Nhờ vậy, em đã học được nhiều điều mới, mở rộng vốn từ và hiểu biết hơn về cuộc sống.
Trước đây, em thường dành nhiều thời gian lướt mạng xã hội. Nhưng từ khi bắt đầu đọc sách theo lời khuyên của cô giáo và bạn bè, em nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị. Giờ đây, mỗi cuốn sách như một người bạn, giúp em không chỉ giải trí mà còn học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích. Nhờ đọc sách mà em tự tin hơn khi nói chuyện, viết bài và cũng biết cách sắp xếp thời gian biểu hợp lý hơn