Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trong câu ca dao, ông cha ta đã mượn chuyện thiên nhiên để khuyên nhủ con cháu rằng dù chúng ta có khác nhau về nguồn gốc, hoàn cảnh hay địa vị xã hội thì vẫn là người Việt Nam, do đó chúng ta cần phải biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.

Giải thích thêm
  • Giống: Nói đến động vật, thực vật dùng để sinh ra những con, những cây cùng loại.

  • Giàn: vật gồm nhiều thanh tre, nứa đan hay ghép lại với nhau, thường đặt nằm ngang trên cao, dùng cho cây leo.

  • Bầu, bí: là hai loại cây khác nhau nhưng được trồng chung một giàn, tượng trưng cho những người dù có khác biệt về tính cách, sở thích, dòng máu nhưng vẫn gắn bó với nhau. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm