Theo văn bản Trái Đất - mẹ của muôn loài , tại sao Trái Đất lại được xem là "mẹ nuôi dưỡng muôn loài"?
Em xét xem vai trò của Trái Đất và trả lời câu hỏi này.
Cách 1
"Mẹ nuôi dưỡng muôn loài" là cái tên hay nhất để gọi thiên nhiên bởi vì tất cả muôn loài kể cả con người đều được thiên nhiên nuôi dưỡng trong hàng triệu năm để có được như bây giờ.
Cách 2Thiên nhiên là nơi vạn vật (ngay cả con người) cùng sinh sống, phát triển.
Các bài tập cùng chuyên đề
Em cảm nhận thế nào về thiên nhiên quanh em? Vì sao Trái Đất - người Mẹ Thiên Nhiên của chúng ta được mệnh danh là hành tinh xanh?
Cụm từ “hành tinh xanh” trong văn bản Trái Đất - mẹ của muôn loài thể hiện thái độ, tình cảm gì của người viết khi nói về Trái Đất?
Trong đoạn 1 văn bản Trái Đất - mẹ của muôn loài , những chi tiết nào cho biết Trái Đất là hành tinh có sự sống đa dạng và phong phú?
Hãy điền vào bảng sau những chi tiết trong đoạn 2 văn bản Trái Đất - mẹ của muôn loài thể hiện sự tiến hóa của sự sống trên Trái Đất theo thời gian:
Mốc thời gian |
Các chi tiết |
Cách nay 140 triệu năm |
|
Cách nay khoảng 6 triệu năm |
|
Cách nay khoảng 30 000 đến 40 000 năm |
|
Cách trình bày chữ viết trong nhan đề, sapo và các đề mục có gì khác với các đoạn khác trong văn bản Trái Đất - mẹ của muôn loài ? Nêu tác dụng của cách trình bày đó.
Các hình ảnh, số liệu trong bài Trái Đất - mẹ của muôn loài có tác dụng gì đối với việc thể hiện nội dung văn bản?
Tóm tắt nội dung chính của các đoạn trong văn bản Trái Đất - mẹ của muôn loài ?
Tóm tắt nội dung chính của các đoạn trong văn bản Trái Đất - mẹ của muôn loài ?
Chúng ta cần làm gì để giữ cho Trái Đất mãi là "hành tinh xanh"?
Theo văn bản Trái Đất – mẹ của muôn loài, Trái Đất là một hành tinh nằm trong?
Đoạn trích dưới đây thuộc phần nào của văn bản Lễ cúng thần Lúa của người Chơ-ro?
Những sự thay đổi của Trái Đất dù bên trong sự thay đổi da chất, núi lửa phun trào,...) hay bên ngoài (thiên thạch va chạm), dủ dần dần hay bất chợt, có thể khiến cho nhiều loài sinh vật biển mất, nhưng cũng khiến cho nhiều loài sinh vật thích nghi, tiến hoá và sinh sôi liên tục. Trái Đất đã cho chúng ta và muôn loài môi trường sống những cảnh rừng rậm bạt ngàn, những cánh đồng cỏ xanh mướt, những dòng sông trong xanh thơ mộng, những núi non hùng vĩ, những đại dương bao la huyền bí,... Dù là loài người – sự sống có ý thức, hay bất kì hình thải sự sống nào khác trên Trái Đất, tất cả đều được Mẹ Thiên Nhiên nuôi dưỡng trong hàng triệu triệu năm với sự bao dung và lòng kiên nhẫn vô hạn.
(Trái Đất – mẹ của muôn loài – Trịnh Xuân Thuận)