Đề bài
Đoạn trích dưới đây nói về cảnh tượng gì?
Tôi cầm cuốc phụ Lợi đào đất. Tôi cố đào cho thật sâu và vuông vức. Khi Lợi đặt chiếc hộp các-tông vào hố, cặm cụi sửa sang cho chiếc hộp nằm ngay ngắn, cả bọn xúm vào ném từng hòn sỏi nhặt được chung quanh lên quan tài của chủ dể rồi thi nhau lấp đất cho thật đấy.
(Tuổi thơ tôi – Nguyễn Nhật Ánh)
-
A.
Cảnh nghịch ngợm trong lớp học
-
B.
Cảnh thầy Phu ghé thăm đám tang
-
C.
Cảnh chôn cất chú dế lửa
-
D.
Cảnh đám bạn làm hòa sau cái chết của chú dế
Phương pháp giải
Đọc kĩ đoạn trích trên
Lời giải của GV Loigiaihay.com
Đoạn trích nói về cảnh chôn cất chú dế lửa.
Đáp án : C