Trao đổi: Em đọc sách báo trang 15 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 Cánh diều


Giới thiệu một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) mà em đã đọc ở nhà về vẻ đẹp của thiên nhiên hoặc của con người, cuộc sống quanh em.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 15 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều

Giới thiệu một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo, vở kịch) mà em đã đọc ở nhà về vẻ đẹp của thiên nhiên hoặc của con người, cuộc sống quanh em.

Phương pháp giải:

Em có thể tham khảo trên sách, báo, internet

Lời giải chi tiết:

Cách 1

Bài ca Côn Sơn của Nguyễn Trãi là bài thơ hay nổi tiếng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên thanh tĩnh, nên thơ của Côn sơn, qua đó bộc lộ cốt cách thanh cao, tâm hồn thi sĩ của một bậc đại anh hùng dân tộc, nhân vật toàn tài của lịch sử Việt Nam. Bài thơ được viết vào những năm tháng Nguyễn Trãi về quê ở ẩn, sống trong cảnh thiên nhiên của Côn Sơn. Vì thế trong từng dòng thơ của Bài ca Côn Sơn luôn khiến người đọc liên tưởng đến những nốt nhạc thanh thản của cuộc đời ông sau khi cáo quan trường về sống với làng quê thiên nhiên.

Xem thêm
Cách 2

Bài thơ “Ai dậy sớm” của tác giả Võ Quảng là một tác phẩm em rất thích. Bài thơ tả vẻ đẹp của thiên nhiên vào buổi sáng sớm, khi mọi thứ đều mới mẻ và tươi đẹp. Bài thơ gợi cho em cảm giác bình yên, thư thái và tràn đầy sức sống.

Xem thêm
Cách 2

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 15 SGK Tiếng Việt 5 Cánh diều

Trao đổi về nội dung tác phẩm được giới thiệu

Phương pháp giải:

Trên tác phẩm được lựa chọn em hãy tiến hành trao đổi

Lời giải chi tiết:

Cách 1

- Em thích hình ảnh tiếng nước chảy róc rách vì tiếng nước chảy được ví như tiếng đàn cầm làm cho ta thấy thiên nhiên đầy lí thú.

- Bài thơ là bài hát về suối, đá, thông, trúc, là tình yêu quê hương, là những suy ngẫm buồn lo về cuộc đời, về kiếp người hữu hạn trong dòng chảy vô hạn của thời gian.

Xem thêm
Cách 2

Bài thơ “Ai dậy sớm” tạo ra những hình ảnh đẹp về thiên nhiên vào buổi sáng sớm. Em thích hình ảnh “Cau xoè hoa đang chờ đón”, “Cả vừng đông đang chờ đón” và “Cả đất trời đang chờ đón”. Những hình ảnh này tạo nên một không gian yên bình, tĩnh lặng và đầy sức sống. Bài thơ nói lên rằng, nếu chúng ta biết thức dậy sớm, chúng ta sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp tươi mới và tràn đầy sức sống của thiên nhiên. Bài thơ cũng khuyến khích chúng ta hãy biết trân trọng và yêu quý thiên nhiên, bởi thiên nhiên luôn mang lại cho chúng ta niềm vui, sự bình yên và sức sống.

Xem thêm
Cách 2

Bình chọn:
4.3 trên 29 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho Lớp 5 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí