Em từng rất ngại phát biểu trước đám đông. Mỗi khi được gọi, tim em đập thình thịch, giọng nói lắp bắp và mặt thì đỏ bừng. Em biết đây là một nhược điểm lớn cần phải khắc phục. Em bắt đầu từ những việc nhỏ: xung phong đọc bài trong lớp, rồi mạnh dạn hơn khi đưa ra ý kiến. Em cũng tập nói trước gương và ghi âm lại để tự sửa lỗi. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng, em đã tự tin hơn rất nhiều khi trình bày trước lớp. Em tin rằng chỉ cần nỗ lực, em sẽ hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ này.
Em từng rất lười dậy sớm. Để thay đổi, em kiên trì đặt báo thức và cố gắng rời giường ngay. Ban đầu khó khăn, nhưng giờ đây em đã hình thành thói quen tốt, giúp em có nhiều thời gian hơn để học và chuẩn bị cho ngày mới. Đó là kết quả của sự nỗ lực mỗi sáng.