Lòng trắc ẩn là sự rung cảm, thương xót và đồng cảm chân thành trước nỗi đau, khó khăn, bất hạnh của người khác, từ đó thôi thúc con người hành động giúp đỡ, sẻ chia. Đây là một phẩm chất nhân văn cao đẹp, gắn liền với đạo đức, tình thương và nhân ái.
Ngày mưa, em thấy một chú chó bị thương nằm co ro bên vỉa hè. Em đã dùng áo mưa che cho chú và lấy đồ ăn cho chú ăn. Dù không thể làm được nhiều hơn, nhưng nhìn chú chó ăn ngon lành, em cảm thấy rất vui. Em hiểu rằng, lòng trắc ẩn không chỉ dành cho con người mà còn cần được thể hiện với cả những sinh linh bé nhỏ xung quanh ta.
Có lần, trên đường đi học về, em thấy một bà cụ đang loay hoay với túi đồ nặng trĩu. Em đã dừng lại, hỏi thăm và giúp bà xách đồ về tận nhà. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng em cảm thấy rất vui và thanh thản. Em nhận ra rằng, lòng trắc ẩn không cần phải là những việc làm lớn lao, mà chỉ cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt, xuất phát từ trái tim