Lòng nhân ái là tình yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia, đồng cảm giữa con người với con người. Đó là sự sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn mà không mưu cầu lợi ích cá nhân. Lòng nhân ái thể hiện qua cả suy nghĩ, lời nói và hành động.
Câu nói nổi tiếng: "Đạo làm thuốc là một nhân thuật" – coi y đức là lòng nhân ái.
Em nhận thấy lòng nhân ái không phải là điều gì đó quá lớn lao mà là sự quan tâm, sẻ chia từ những điều bình dị nhất. Có lần, trên đường đi học về, em thấy một bà cụ đánh rơi túi đồ. Không ngần ngại, em đã chạy lại giúp cụ nhặt hết đồ và đưa tận tay. Bà cụ nở nụ cười thật tươi và nói lời cảm ơn, khoảnh khắc ấy khiến em cảm thấy rất vui và ấm lòng, nhận ra rằng lòng nhân ái thực sự có sức mạnh kết nối con người.
Sau khi xem phóng sự về các em nhỏ vùng cao thiếu áo ấm, em đã cùng nhóm bạn tổ chức gây quỹ mua chăn, giày dép gửi lên vùng núi. Em nhận ra lòng nhân ái không cần đợi đến khi giàu có, mà xuất phát từ sự quan tâm và sẻ chia ngay lúc này.