Trâu có đàn, bò có lũ

Câu tục ngữ muốn nói rằng, trong cuộc sống, con người cần phải biết đoàn kết, hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu chung. Khi con người cùng chung sức, chung lòng, họ sẽ có sức mạnh to lớn hơn, có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành công to lớn

Giải thích thêm
  • Trâu: động vật nhai lại, sừng rỗng và cong, lông thưa và thường đen, ưa đầm nước, nuôi để lấy sức kéo, ăn thịt hay lấy sữa
  • Bò: động vật nhai lại, chân có hai móng, sừng rỗng và ngắn, lông thường vàng, nuôi để lấy sức kéo, ăn thịt hay lấy sữa

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm