Đói cho sạch, rách cho thơm

Câu tục ngữ nói về đức tính liêm khiết, lối sống trong sạch. “Đói”, “rách” chỉ hoàn cảnh sinh sống nghèo khó, thiếu thốn mọi mặt về vật chất. “Sạch”, “thơm” còn nói về nhân cách, đạo đức, nhân cách, danh dự của một con người. Dù cuộc sống có đẩy chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn, cùng cực, thiếu thốn trăm bề thì hãy giữ gìn cho mình tâm hồn mình trong sạch, lối sống ngay thẳng, danh dự cũng như lòng tự trọng, tự tôn của bản thân.

Giải thích thêm
  • Đói: có cảm giác cồn cào, khó chịu khi đang thấy cần ăn mà chưa được ăn hoặc chưa được ăn đủ
  • Sạch: không có bụi bặm, rác rưởi, cáu ghét, hoặc không bị hoen ố
  • Rách: ở trạng thái không còn nguyên mảnh, có những chỗ bị tách, bị thủng ra
  • Thơm: có mùi như mùi hương dễ chịu, làm cho thích ngửi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm