200+ đề đọc hiểu Văn 8 | Luyện đề đọc hiểu lớp 8
80+ Đề đọc hiểu Truyện cười - Luyện đề đọc hiểu Văn 8 Đọc hiểu Nhưng nó phải bằng hai mày | Luyện đề đọc hiểu Văn 8>
Làng kia có một tên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi. Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện.
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY
Làng kia có một tên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.
Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy Lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện thầy Lí nói:
- Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.
Cải vội xòe 5 ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy Lí, khẽ lẩm bẩm:
- Xin xem xét lại, lẽ phải về con mà!
Thầy Lí cũng xòe năm ngón tay trái úp mu lên trên ngón tay mặt nói:
- Tao biết mày phải… Nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
(Theo Tiếng cười dân gian Việt Nam)
Văn bản trên thuộc thể loại nào?
Dựa vào đặc trưng thể loại
Thể loại truyện cười
Từ “những” trong câu “Ngô biện chè lá những mười đồng.” thuộc từ loại nào?
Xem lời giải
Nghĩa hàm ẩn của câu nói sau là gì?
Thầy Lí cũng xòe năm ngón tay trái úp mu lên trên ngón tay mặt nói:
- Tao biết mày phải… Nhưng nó lại phải… bằng hai mày!
Xem lời giải
Vì sao việc giới thiệu “Làng kia có một tên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi” đã tạo ra sự mâu thuẫn, xung đột ở nhân vật này? Qua đó tác giả thể hiện tình cảm, thái độ gì với nhân vật thầy Lí?
Xem lời giải
Trình bày suy nghĩ của em về hậu quả của thói gian lận, không trung thực bằng một đoạn văn ngắn từ 3-5 câu.
Xem lời giải
Các bài khác cùng chuyên mục
- Đọc hiểu Miếng bánh mì cháy | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Ăn hơi | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Đến chết vẫn hà tiện | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi (Lưu Quang Vũ) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Số đỏ (Vũ Trọng Phụng) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Miếng bánh mì cháy | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Ăn hơi | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Đến chết vẫn hà tiện | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi (Lưu Quang Vũ) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8
- Đọc hiểu Số đỏ (Vũ Trọng Phụng) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8




