Tình mẫu tử là tình yêu thương, sự hy sinh vô điều kiện của người mẹ dành cho con. Đây là thứ tình cảm thiêng liêng, bền chặt, là nền tảng hình thành nhân cách và hạnh phúc của mỗi người.
Có lẽ không có tình cảm nào trên đời có thể sánh bằng tình yêu thương của mẹ. Đối với em, mẹ không chỉ là người sinh thành mà còn là người bạn thân thiết nhất, luôn chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Mẹ luôn dạy em cách đối mặt với thử thách, cách yêu thương và giúp đỡ người khác. Em biết, để báo đáp công ơn của mẹ, em cần phải sống thật tốt, trở thành một người có ích và luôn trân trọng những khoảnh khắc được ở bên mẹ.
Mẹ em là một người phụ nữ tần tảo và hết mực yêu thương gia đình. Dù công việc vất vả, nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian lắng nghe em kể chuyện, hỏi han về việc học hành và động viên em mỗi khi em gặp khó khăn. Nhìn mẹ mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười để em yên tâm, em càng thấm thía hơn tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.