Ghi nhớ nhanh các công thức và kiến thức trọng tâm.
Làm từng câu hỏi dưới áp lực thời gian.
Đọc văn bản:
Chuyện cái chùa hoang ở Ðông Triều
(Truyền kì mạn lục, Nguyễn Dữ)
Vào thời nhà Trần, ở huyện Đông Triều, có một viên quan tên là Văn Tư Lập. Khi thấy dân chúng khổ sở vì nạn trộm cắp vặt, ông yêu cầu các thôn dân phải canh gác đêm ngày, nhưng tình hình không cải thiện, thậm chí còn tệ hơn. Tư Lập nghi ngờ rằng đó là do ma quỷ gây ra. Ông liền mời các thầy phù thủy cao tay để xin bùa yểm trấn, nhưng tình trạng quấy rối vẫn tiếp tục tăng lên.
Tư Lập lo lắng, quyết định kêu gọi dân chúng đến chùa để cầu xin Phật giúp đỡ. Mọi người đến chùa, thắp hương lễ bái và khấn rằng: “Ma quỷ đang gây rối, quấy nhiễu dân chúng và làm hại cả lục súc. Cúi xin Phật thương xót, ra uy trừng phạt, để chúng sinh được bình yên. Khi công việc làm ăn khôi phục, chúng tôi sẽ lại sửa chữa chùa chiền để báo đáp công đức.”
Tuy nhiên, đêm hôm ấy, nạn trộm cắp càng nghiêm trọng hơn. Không biết làm sao, Tư Lập bèn đi hỏi Vương Tiên sinh ở huyện Kim Thành, người nổi tiếng về bói dịch. Vương Tiên sinh bói và cho biết: "Hãy tìm một người cưỡi ngựa, mặc áo vải, mang túi da và tên thiếc. Người đó chính là người có thể giúp giải quyết nạn này." Vương Tiên sinh dặn thêm: “Sáng mai, hãy đi về phương Nam từ phía tả cửa huyện. Nếu gặp người nào giống như vậy, nhất định phải mời ngay, dù người đó có từ chối cũng đừng nghe.”
Hôm sau, Tư Lập và các phụ lão chờ đợi, nhưng không thấy ai như vậy. Đến chiều, một người từ núi đi ra, mặc áo vải, cưỡi ngựa và đeo cung. Mọi người vội vàng đến chào và giải thích tình hình. Người đó cười và nói: “Tôi làm nghề săn bắn từ nhỏ, không biết gì về việc trừ ma quỷ. Tôi chỉ định đến núi An Phụ để săn thú.”
Tư Lập nghĩ người này có lẽ không muốn nổi danh về thuật bùa, nên mới ẩn mình trong núi và hành nghề săn bắn. Ông quyết định mời người này ở lại huyện và đối đãi như một vị thần. Người đó cảm thấy không thoải mái vì không có tài trừ quỷ nhưng vẫn phải nhận sự tiếp đãi.
Vào nửa đêm, người ấy lén ra khỏi huyện lị. Khi đến gần một cái cầu ván, trời còn tối, người ấy thấy một nhóm người lớn đi từ dưới đồng lên. Người đó lẩn vào chỗ kín và quan sát. Nhóm người này mò cá từ ao và ăn thịt cá sống. Họ nói rằng việc ăn thịt cá ngon hơn nhiều so với đồ cúng của dân. Sau đó, họ vào vườn mía, nhổ trộm mía để ăn.
Người săn bắn bắn trúng hai người trong nhóm gian. Những kẻ gian kêu la rồi bỏ chạy. Người săn bắn gọi dân làng đến. Dân làng theo dấu máu và tìm thấy một cái chùa hoang. Họ thấy hai pho tượng Hộ pháp trong chùa, trên lưng mỗi tượng đều có một phát tên cắm vào. Mọi người cho rằng đây là một sự lạ và phá hủy hai pho tượng.
Trong khi đó, nhóm gian kêu trách Thủy thần vì cho rằng hắn là chủ mưu gây ra nạn trộm cắp. Dân làng cũng đến miếu Thủy thần và thấy pho tượng thần đắp bằng đất đã biến sắc và có vảy cá dính trên mặt. Họ phá hủy cả pho tượng này.
Quan huyện Văn Tư Lập trả ơn người săn bắn và từ đó, nạn ma quái không còn thấy tăm tích nữa.
Văn bản Cái chùa hoang ở Đông Triều thuộc thể loại nào? Tác phẩm ấy có đặc điểm gì nổi bật?
Liệt kê các sự việc chính trong văn bản Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều (Nguyễn Dữ), và cho biết sự việc nào quan trọng nhất?
Nhân vật Văn Tư Lập đã làm những việc hữu ích nào cho dân chúng? Qua đó em thấy nhân vật Văn Tư Lập có những phẩm chất đáng quý nào?
Phân tích ý nghĩa của việc sử dụng yếu tố huyền bí trong câu chuyện?
Theo em, câu chuyện Cái chùa hoang ở Đông Triều có ý nghĩa gì đối với việc hiểu biết về văn hóa và xã hội thời kỳ đó?
Viết đoạn văn (200 chữ) phân tích những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều (Nguyễn Dữ).
Có ý kiến cho rằng: Tự học có một vai trò hết sức quan trọng. Tự học giúp chúng ta tìm tòi được nhiều kiến thức hơn, hiểu sâu hơn, vững chắc hơn nhờ vào các kĩ năng như tự phân tích, tổng hợp tài liệu, đưa ra các phương án mới để giải quyết bài học một cách thông minh và có trình tự. Em hãy viết bài văn nghị luận (500 chữ) bàn luận về vấn đề tự học được nêu ở ý kiến trên và đề xuất một số phương pháp tự học các môn khoa học xã hội mà em cho là hữu hiệu nhất.