Công em gánh gạch xây tường

Mà em chẳng được thắp hương chùa này.

Câu ca dao nói về sự nỗ lực, cố gắng nhưng không có kết quả. Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cố gắng, kiên trì làm một việc gì đó, nhưng kết quả nhận lại lại không giống như mong muốn. Mặc dù vậy, con người vẫn không nên nản chí, bỏ cuộc, mà hãy tìm cách làm mới, hướng đi tốt hơn.

Giải thích thêm
  • Gánh: mang, chuyển vật nặng bằng cách mắc vào hai đầu một cái đòn đặt trên vai.

  • Thắp hương: châm lửa làm cho cháy nén hương, cắm lên ban thờ để thể hiện sự tôn kính với các bậc thần linh, gia tiên.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm